Bi kịch tại ngôi nhà có bốn chiếc tivi
Chuyện thỏa thuận ly thân giữa vợ chồng dần dần trở thành điều mà cả nhà đều biết. Mặc dù có người giúp việc, bữa cơm chung thường xuyên bị gián đoạn, khi anh ăn một mình còn chị thì lên phòng sau khi đã ăn xong. Họ thậm chí còn mua ba chiếc ti vi mới, mỗi người trong nhà giờ theo dõi chương trình riêng. Anh đùa rằng trong trường hợp ly hôn, ba cái ti vi là của anh. Dù vợ chồng ly thân vì lý do chồng có bồ, chị quyết định không ly hôn để vì con cái, nhưng cuộc sống chung trở nên khó khăn khi chị thấy anh bán đi những tài sản quý giá trong nhà.
Chị gửi giấy tờ nhà cho ngân hàng, nhưng đồ đạc trong nhà dần biến mất. Chủ nợ đến đòi nợ, khiến em út phải đến xin tiền anh Hai. Chị cắn răng chịu đựng, kiếm tiền và mua nhà, nhờ người thân đứng tên. Sau nhiều năm chuộc nợ, khi con cái đã lớn và chị quyết định ly hôn, chị bàng hoàng nhận ra tài sản chung phải chia, còn tài sản riêng có nguy cơ bị mất. Chị viết thư cho Hạnh Dung, ân hận vì không chia tay sớm để thoát khỏi cuộc sống khổ sở. Chị nhận thấy ly thân đang trở thành phổ biến, người ta ở chung chỉ vì trách nhiệm với con cái và giữ hình ảnh gia đình trước xã hội, mặc dù không còn tình cảm.
Người ta thường quên những hệ lụy âm thầm của cuộc sống, dẫn đến sự hờ hững giữa hai người trong hôn nhân, khiến họ dần trở nên vô cảm. Hạnh Dung ấn tượng với một lá thư của một người phụ nữ, người đang phân vân giữa việc "ly thân mãi mãi" và không muốn bị mang tiếng bị chồng bỏ, mặc dù không còn tình yêu. Sự chia cắt trong gia đình trở nên sâu sắc hơn khi bốn chiếc ti vi cùng mở trong một ngôi nhà, tạo cảm giác gần gũi giả tạo. Không ai nỗ lực để hàn gắn hay chia sẻ, dẫn đến việc thời gian trôi qua trong im lặng. Cuối cùng, những cuộc ly biệt thường mang đến hai kết thúc: hoặc tái hợp, hoặc mãi mãi mất nhau.
Xin đừng chờ đợi một cuộc chia ly vô nghĩa, khi cả hai đều có thể đánh mất thời gian. Cuộc sống có giới hạn, hãy trân trọng bản thân và nhau.
Source: https://afamily.vn/bi-kich-cua-ngoi-nha-co-4-ti-vi-20140406120258218.chn